Menu


TÍN THÁC VÀO CHÚA – Thiên Đan

1. Con chạy đến lòng thương xót Chúa, khi con gặp nguy khó trong đời. 
Con trông cậy vào Chúa, Chúa ơi! Vì chỉ nơi Chúa con vững tin đêm ngày. 
ĐK: Lạy Chúa Giê-su! Con tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giê-su! Con trông cậy nơi Ngài. 
Lòng thương xót Chúa bao la như đại dương. Tựa nương nơi Chúa, là nim vui Thiên Đường. 
2. Ôi tình Chúa ngàn năm bền vững, con tin cậy nơi Chúa đến cùng. 
Trong cơn đầy nguy biến giăng vây, Ngài là bến đỗ con phó dâng cuộc đời. 
3. Nơi trần thế tình yêu của Chúa chan tưới đời con những ơn lành. 
Ân thiêng Ngài nâng đỡ những ai hằng tìm nơi Chúa tin kính nơi Chúa thôi.
***  Imprimatur: 07.7.2023 - TGP. Sài Gòn