ĐK: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.
1. Thật phúc cho người không ngồi với bọn gian ác, không đứng trong đường lối tội nhân.
Nhưng vui thú trong lề luật Chúa và gẫm suy luật Chúa đêm ngày.
2. Người ấy như là cây trồng bên dòng suối nước và đúng mùa hoa trái trổ sinh.
Cây vươn toả um tùm cành lá làm phát sinh hạnh phúc lâu bền.
3. Kẻ sống gian tà như vỏ trấu bị gió cuốn, theo lối đi dẫn tới diệt vong.
Ai tin tưởng trông cậy đường Chúa. Người dủ thương phòng giữ canh chừng.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy.
Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
