THÁNH VỊNH 137 (CN5TNC) – Bạch Vân

ĐK: Trước mặt các Thiên Thần, con đàn ca kính Chúa. 
Trước mặt các Thiên Thần, con đàn ca kính Chúa. 
1. Con sẽ ca tụng Chúa hết lòng vì đã nghe lời miệng con xin. 
Trước mặt các thiên thần, xin đàn ca mừng Người. Con hướng về đền thánh, xin phủ phục tôn thờ. 
2. Xin cảm tạ tình Chúa nhân hiền vì vẫn luôn dủ tình thương con. Chúa thành tín uy hùng. 
Con cầu cứu tình Người. Xin đáp lại lời hứa, tăng nghị lực tâm hồn. 
3. Con sẽ ca ngợi Chúa vĩ đại vì đoái thương phận hèn gian nan. 
Chúa quyền phép công bình, muôn đời vẫn trọn tình. Xin bảo toàn mạng sống, xa thù địch hãm hại. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
Xin Chúa mở lòng chúng con, xin Chúa mở lòng chúng con, 
để chúng con lắng nghe lời Con của Chúa. Để chúng con lắng nghe lời Con của Ngài.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay