THÁNH VỊNH 121 (Kitô Vua C) – Bạch Vân

ĐK: Tôi xiết bao vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa". 
1. Vui dường bao khi thiên hạ bảo tôi: "Ta cùng lên đền thánh Chúa". 
Giờ đây hỡi Giê-ru-sa-lem cửa nội thành ta đã dừng chân. 
2. Sa-lem đó có khác gì thành đô xây dựng sao thật kiên cố. 
Đoàn dân Chúa tiến lên nơi đây để ngợi mừng danh Người vẻ vang. 
3. Theo luật pháp của nhà Ít-ra-el để ngợi khen danh Thiên Chúa. 
Toà thẩm phán chính Gia-liêm đây ngai vàng này vương triều Đa-vít. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
Chúc tụng Đấng ngự đến nhân Danh Chúa. Chúc tụng nước Đa-vít tổ phụ chúng ta đã đến.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay