ĐK: Tôi thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem mới, từ trời xuống, từ nơi Thiên Chúa. Diễm lệ như Tân Nương trang điểm chờ đón Tân Lang.
1. Tôi vui mừng khi nghe nói rằng: Nào ta trẩy lên Đền Thánh Chúa. Giê-ru-sa-lem hỡi ta dừng chân nơi cửa thành ngươi.
2. Bao chi tộc hân hoan tiến về cùng tuân thủ theo luật đã chép. Ca lên tôn vinh Chúa, xin bình an lan toả thành đô.
3. Nay xin vì cung lâu thánh đài và xin bởi thân bằng chí thiết cho an vui vinh phúc luôn ngày đêm lan tràn mọi nơi.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 13.01.2017, +Gm. Giuse Vũ Duy Thống, GP. Phan Thiết.
