HIẾN DÂNG TRỌN ĐỜI – Anselmô Nguyễn

ĐK: Lòng bao hân hoan bước vào tiền đình nhà Chúa Dâng câu ca ngợi chúc tụng tình Chúa bao la. Chúa đã thương ban biết bao nhiêu là hồng ân, dìu bước con đi hiến dâng trọn tuổi xuân. 
1. Ôi ngày hồng ân tới bàn thánh hiến trót tâm can. Hiến dâng lên Ngài trọn tình yêu trong lời đoan hứa. Để rồi từ đây con xin vâng thuộc trọn Chúa thôi. Này con xin đến Chúa ơi! Trọn đời tín trung. 
2. Ôi diệu huyền thay ân tình Chúa quá đỗi bao la. Dẫu con mọn hèn, và đời con bao lần bất xứng. Ngài mời gọi con nên ánh sáng trở thành men muối. Trở nên nhân chứng hát vang tình yêu Chúa luôn. 
3. Dâng Ngài đời con với lời kết ước sống trinh trong, khó nghèo, vâng phục, trọn đời luôn thi hành thiên ý. Một lòng cậy trông nơi Chúa mãi chẳng hề đổi thay. Tình yêu con dâng hiến đây, nguyện xin chẳng phai. 
 Imprimatur: 20-7-2024, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay