1. Có hai người lên đền cầu nguyện một người kia là Pha-ri-sêu, và người thu thế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng lên ngước mắt cầu xin. Lạy Thiên Chúa con chẳng như bao người ngoại tình, tham lam, luôn làm điều bất chính. Con ăn chay mỗi tuần con đã hiến dâng cho Ngài một phần mười hoa lợi của con. Thoáng nơi xa dáng ai cầu xin người thu thuế chẳng dám ngước cao một lòng thống hối. Kìa, anh khiêm cung đến quỳ đây đấm ngực thở than. Lạy Thiên Chúa xin xót thương con cùng đời con hoen nhơ, xin Ngài đừng chê chối. Con xin quay trở về, trung tín bước đi theo Ngài để ngợi ca ơn Ngài thứ tha.
ĐK: Và này Chúa phán hết những ai sống đời khiêm nhường vì họ sẽ được nên công chính. Phàm hết những ai tôn vinh chính mình sẽ bị hạ xuống còn những ai biết hạ mình xuống sẽ được Thiên Chúa tôn vinh.
2. Biết bao người vẫn đang tự hào việc đạo đức và những công lao từng ngày dương thế. Tựa Pha-ri-sêu ngước mặt lên với vẻ tự cao. Lạy Thiên Chúa con chẳng như bao người họ thật khô khan luôn làm điều gian dối. Con siêng năng nguyện cầu, năm tháng góp công xây dựng này là công con đã làm ra. Phúc cho ai lắng nghe Lời Ngài, chẳng tự cao nhưng biết khiêm nhu tự hào trong Chúa. Vì muôn ơn thiêng Chúa đã ban mãi luôn ngợi ca. Lạy Thiên Chúa là Đấng con tôn thờ tình Ngài bao la ân huệ Ngài chan chứa. Nay xin tri ân Ngài nguyện ước sống vui, khiêm nhường, nhờ ơn Chúa con sẽ đổi thay.
Imprimatur: 20-7-2024, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
