1. Quỳ bên nhà chầu vắng lòng con thấy như nghẹn ngào, Ngài vì quá yêu con tự hạ làm thân phận người. Rồi trước lúc chia ly Ngài trối bí tích yêu thương, cho nhân loại được sống với Ngài hạnh phúc miên trường.
ĐK: Con tin Chúa ơi! Tình Ngài cao hơn mây núi, (cao hơn mây núi) lấy chi đáp đền ơn Ngài để cho cân xứng. (để cho cân xứng) Con luôn khắc ghi tình Ngài con luôn cảm mến, (con luôn cảm mến) mãi mãi muôn đời ca ngợi tình Chúa yêu con.
2. Quỳ bên nhà chầu vắng nguyện xin Chúa thương con hèn, đời tội lỗi vong ân nhiều lần làm Chúa đau buồn. Lòng thống hối ăn năn tội lỗi đã trót vương mang, nay xin Ngài nhìn đến rửa sạch trong Máu Thánh Ngài.
3. Hợp với muôn thần thánh ngợi khen Chúa cả muôn loài, Ngài thật đáng tôn vinh vì tình Ngài quá cao vời. Từ chính trái tim yêu dòng máu với nước tuôn ra, để rửa sạch tội lỗi thế trần vui sống yên hàn.
Imprimatur: 24-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.