THÁNH VỊNH 23 (CN4MVA) – Bạch Vân

ĐK: Chúa sẽ ngự đến, chính Người là Đức Vua hiển vinh. 
1. Toàn trái đất và muôn loài là của Thiên Chúa khắp hoàn cầu và dân cư hết thảy của Người. Nền trái đất Người xây trên biển rộng, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. 
2. Người nào sẽ được cư ngụ ở núi thánh Chúa? Kẻ nào được dừng bước nơi thánh điện của Người. Là người có bàn tay luôn thanh sạch và cõi lòng tránh đường hướng gian ngoa. 
3. Người như thế hưởng phúc lành từ tình thương Chúa. Chúa khoan nhân và ban ơn cứu độ mọi người. Dòng dõi đó tìm tôn nhan của Người, và kiếm tìm Chúa nhà Is-ra-el. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Này đây trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai. Và người ta sẽ gọi tên Người là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay