1. Con xin cảm tạ vì muôn phúc lạ Ngài ban tháng năm qua. Hồng ân hải hà tràn lan bốn mùa. Tình Ngài quá bao la. Lòng thành nguyện xin Nước Chúa luôn rộng mở. Đức tin sáng ngời bừng nở trong tim người.
ĐK: Con luôn tin vào Chúa. Luôn đi theo đường Chúa. Luôn học theo gương Chúa Giê-su (gương Giê-su). Đi theo con đường thánh. yêu thương trong tình mến truyền rao Tin Mừng đến mọi nơi.
2. Tình yêu cao vời, mặc lấy kiếp đời, giảng rao khắp muôn nơi. Chịu treo giữa trời gánh lấy tội. Hầu giải thoát con người. Thành tâm kêu khấn xin Chúa thương đời con. Xuống muôn phúc lành và biến đổi tâm hồn.
Imprimatur: 18.8.2018, +Gm. Giuse Đinh Đức Đạo, GP. Xuân Lộc.