VỖ TAY ĐI NÀO (CN13TN) – Kim Long

ĐK: Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi, Mừng Thiên Chúa hãy cất tiếng hò reo. Vì Chúa dủ lòng thương nhận ta làm nghĩa tử và làm con cái ánh sáng khỏi mắc cảnh tối tăm lầm lạc. 
1. Chúa dùng các phép Bí Tích ban ơn cứu độ. Xin giúp chúng con cử hành lễ tế theo đúng tinh thần tuân phục của Đức Ki-tô. 
2. Ân tình Chúa thiết kế đến thiên thu vững bền. Vinh phúc những người tán tụng hát kính, Nhan Thánh soi dọi để họ nhịp bước hiên ngang. 
3. Xin hợp tiếng hát kính Chúa yêu thương cứu độ cho thoát ách bọn  phỉnh gạt  mưu mô uy hiếp, như chìm đáy mồ được Chúa lôi lên. 
4. Ôi lạy Chúa, Đấng dẫn dắt ra khỏi đáy mồ, và nên gia nghiệp cũng là chén phúc tay Chúa ban tặng, trở thành nơi náu thân luôn. 
5. Bao hạnh phúc sẽ cất tiếng lên vinh chúc Ngài, Thân xác ngơi nghỉ an toàn, xin hân hoan hát vang lời ca ngợi ở trước Thiên Nhan. 
 Imprimatur: 15-8-2023, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay