ĐK: Bấy
giờ người lành sáng chói, sáng chói như mặt trời.
Bấy giờ người lành sáng chói,
sáng chói như mặt trời.
1. Nước trời giống như người kia gieo
giống tốt trong ruộng mình. Đến giờ mọi người say ngủ, kẻ thù đến gieo cỏ lùng.
Đến ngày lúa lớn trổ bông thì cỏ lùng lộ ra. Đến mùa nhổ cỏ lùng trước, bó lại
rồi đốt đi.
2. Nước Trời giống như hạt cải người
gieo giống gieo trong ruộng. Bé nhỏ hạt cải nhỏ bé, rất nhỏ lấy chi so bì. Theo
ngày tháng lớn thật nhanh, hạt từ nhỏ ra to. Nước Trời từ nhỏ nên lớn không ngờ
ngày lớn hơn.
Bấy giờ (Mt 13,24-30 - CN16TNA)
***
Imprimatur: 30.6.2020 - Gp. Nha Trang
Imprimatur: 30.6.2020 - Gp. Nha Trang