Menu


PHÚC DƯ ĐẦY (CHL*CN1MV) - Trần Văn Huyến

ĐK: Chúa ban xuống nguồn ơn phúc dư đầy. Đất đai này sẽ trổ ngàn hoa trái. Chúa ban xuống nguồn cứu thoát muôn người. Vinh quang Ngài rạng chiếu khắp mọi nơi. 
1. Chúa đã yêu trái đất này, và ban cho Đấng công minh. Chúa đã yêu trái đất này, và ban cho Đấng công bình. 
2. Chúa đã tha hết lỗi lầm và Ngài thương xót muôn dân. Chúa đã quên những nỗi phiền, để dân riêng Chúa vui mừng. 
3. Chúa sẽ ban xuống cõi trần hồng ân chan chứa bao la. Chúa đã ban Đấng Cứu Đời dành cho ai biết yêu Ngài. 
4. Để vinh quang chiếu rạng ngời, tràn lan trên khắp quê hương. Để muôn dân tiếp đón Người được ban ân phúc Thiên Đường.
***** Phúc Dư Đầy (Ca hiệp lễ - Chúa nhật 1 Mùa Vọng)
****  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn (PCQN)