Menu


TIN VÀO TIN MỪNG (CN1MCB) – La Thập Tự

1. Mùa Chay đến rồi nhắc mọi người ngày ta chết đi. Hãy mau chỗi dậy quyết một lòng ăn năn sám hối. Tựa như chính Ngài ăn chay bốn mươi đêm ngày. Trước khi bước chân vào đời giảng rao Tin Mừng Nước Cha. 
ĐK: Hỡi người ơi! Hãy nghe lời Ngài: Hãy ăn năn! Hãy sám hối! Vì thời gian đã mãn. Nước Chúa đang gần kề. Hãy, hãy mau trở về. Chúa nói cho người trần: Hãy tin vào Phúc Âm. 
2. Ngày qua tháng ngày bước hành trình về quê dấu yêu. Trần gian lỗi lầm đốt lòng người cô đơn ốm yếu. Mùa Chay trở về ăn năn biết bao sa đà. Khấn xin thứ tha tội mình, Ngài thương khoan hồng thứ tha. 
3. Hỡi người thế ơi, chúng ta đây sống trên đời. Ví tựa áng mây sẽ tan đi vào cuối trời. Mau hãy đi tìm một niềm vui mãi không tan. Tìm về bên Chúa mau người ơi kẻo muộn màng. 
4. Cùng theo bước Ngài, sống cuộc đời là gương chứng nhân. Tựa như nắng hồng chiếu dọi vào nhân gian khắp chốn. Kìa bao phố phường lâu nay vắng Cha trong nhà. Chúng con khấn xin vào đời, giảng rao Tin Mừng Nước Cha.
***** Tin Vào Tin Mừng (Chúa nhật 1 Mùa Chay B)
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)