Menu


CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI – Vũ Mộng Thơ & Nguyễn Duy

ĐK: Chúa đã sống lại, dương thế cùng hoan ca hãy vui lên muôn người trần, cùng hát bài ca Phục Sinh vì Chúa trời đất hiến thân cho đời nay Ngài đã Phục sinh. 
1. Chúa ra khỏi mồ Thiên sứ loan tin rằng là Chúa đã sống lại cùng đưa tin vui nhanh. Nào mau đi đến nơi đất Ga-li lê Chúa ngươi đang chờ vì Ngài đã Phục sinh. 
2. Hãy đi rao truyền muôn nước trên địa cầu rằng Chúa Cha nhân hiền Ngài yêu thương dương gian. Người Con Chí Ái Ngài hiến cho con người xoá tội gian trần và nay đã Phục sinh. 
3. Hỡi hai môn đệ sao lắng lo âu sầu vì Chúa đã tử nạn Đường  Em-mau lê thê. Còn chi đâu nữa ôi biết bao mong chờ đến khi biết Ngài thì Ngài đã vụt xa. 
4. Mắt tôi chưa nhìn và nếu tay chưa sờ vào vết thương nơi Ngài thì lòng tôi chưa tin. Này Tô-ma hỡi mau đến đây xem Thầy hãy đưa tay sờ và thôi cứng lòng tin.
***  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (NKTĐ2)