Menu


ĐẾN NGÀN NĂM (Lễ Dầu) – Trần Văn Huyến

CĐ: Đến ngàn năm con sẽ ca ngợi, con ca ngợi tình thương của Chúa. Miệng lưỡi con loan truyền khắp chốn, lòng trung tín Chúa muôn muôn đời. 
1. Thiên Cung luôn xưng tụng danh Người, xưng tụng kỳ công của Người. Muôn muôn dân xưng tụng Chúa Trời là Cha tác thành thế giới. Nơi cao xanh ai bằng Thiên Chúa Chí thánh ngàn trùng. Nơi dương gian danh Người uy dũng đáng chúc tụng luôn. 
2. Đức Chúa vẫn trung thành giữ lời, đối với ai mến yêu Người. Tay oai phong, sức mạnh vô cùng dẹp tan quân thù xông tới. Danh uy linh dân Người kêu khấn mãi đến muôn đời. Trong hân hoan dân Người vui bước giữa tiếng hò reo.
***** Đến Ngàn Năm (Ca Hiệp Lễ - Lễ Dầu)
****  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn (PCQN)