Menu


NGƯỜI SAI TÔI (Lễ Dầu) – Trần Văn Huyến

1. Chúa Giê-su Ki-tô đã làm cho chúng ta trở nên Vương quốc và nên Dân Thánh. Chúa Giê-su Ki-tô đã làm cho chúng ta nên hàng tư tế. 
ĐK: Người sai tôi lên đường đem Tin Mừng cho khắp thế gian. Người phái tôi lên đường đem Tin Mừng loan cho các dân. Tôi sẽ là tư tế Người và là thừa tác viên của Chúa. Tôi sẽ là tư tế Người và là thừa tác viên ngàn thu. 
2. Chúa Giê-su Ki-tô kêu mời đoàn chúng ta trở nên Ngôn sứ và nên nhân chứng. Chúa Giê-su Ki-tô kêu mời ta rắc gieo Tin Mừng Cứu Rỗi. 
3. Nguyện chúc vinh quang cho Người, vinh quang muôn đời, vinh quang tràn khắp nơi nơi. Nguyện ban quyền lực vô biên ngập tràn thế giới cho muôn nước tôn kính Người.
***** Người Sai Tôi (Ca Nhập Lễ - Lễ Dầu)
****  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn (PCQN)