Menu


25 NĂM HỒNG ÂN – Anphong Hoan

1. Hai mươi lăm năm biển thẳm hồng ân. Hai mươi lăm năm con được thứ tha nhiều. Chúa thương chọn con vì tình thương Chúa kêu gọi con đi theo Ngài dâng trọn tình son. Hai mươi lăm năm hiểu thấu tình thương. Hai mươi lăm năm ôi hạnh phúc miên trường! Chúa thương phận hèn, Ngài dủ thương đến thân phận mong manh, con được ẩn nương nơi Ngài. 
ĐK: Ôi ân huệ lớn lao cao vời, con đây làm sao báo đáp cho cân xứng Chúa ơi! Đây xác thân, linh hồn con, xin nguyện hiến dâng cho Ngài là hy lễ tình yêu. Hai mươi lăm năm theo Ngài nẻo đường thập giá tuy nhiều, mà ngọn lửa mến không ngừng đốt thiêu. Xin thiêu đốt lòng con bằng tình thương Chúa không khi ngừng, để con luôn được chìm trong thánh ân của Ngài. 
2. Hai mươi lăm năm lửa nổi bừng lên. Hai mươi lăm năm con thẳng tiến vững bền. Chúa thêm động lực Ngài cho con có thêm nhiệt tâm đi theo Ngài trên nẻo đường xa. Hai mươi lăm năm mở ngỏ ngày mai. Hai mươi lăm năm chân rải bước đi hoài. Chúa ban hạnh lộc, cuộc đời con Chúa cho đầy dư con no thoả thánh ân của Ngài. 
3. Hai mươi lăm năm lảo đảo gian nan. Hai mươi lăm năm con nhiều lúc hoang đàng. Chúa thương chỉ dạy và hằng thương bảo ban dạy con luôn trung thành với lời thề hứa. Hai mươi lăm năm chẳng đủ dài lâu. Hai mươi lăm năm tóc giờ đã phai màu. Chúa luôn ở bên con, Ngài luôn ở bên đời con ngay trong từng phút giây sau cùng..
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn