Menu


CA HIỆP LỄ (CN22TN) – Kim Long

ĐK: Cao cả thay lòng nhân hậu của Chúa, lạy Chúa, Chúa dành cho những ai thành tâm kính sợ Ngài. 
1. Người nào tìm đến Ngài ẩn náu, Ngài sẽ chở che họ rất an toàn nơi thánh nhan Ngài khỏi mưu ác độc và tiếng mỉa mai bao người. 
2. Nào cùng hợp tiếng phụng mừng Chúa, vì Chúa đã tỏ lòng rất nhân hậu ra cách lạ lùng: Lời con khẩn cầu, Ngài đã dủ thương ưng nhận. 
3. Được bàn tiệc Nước Trời bồi dưỡng, nguyện Chúa khiến lương thực mến thương này nâng đỡ tâm hồn và thôi thúc phục vụ Chúa ở trong muôn người. 
4. (Năm A) Vì người nào lãnh nhận thập giá, và biết quyết tâm nhịp bước theo Thầy khi biết bỏ mình thì sẽ cứu được mạng sống chẳng chi so bằng. 
4. (Năm B) Từ lòng người phát động điều xấu: trộm cắp ghét ghen phỉ báng gian tà, kiêu hãnh ngông cuồng là chính những gì đà khiến trở nên ô trọc. 
4. (Năm C) Vào dự tiệc hãy lựa bàn chót, để lúc chủ nhân mời tiến lên đầu, ta sẽ vinh dự, vì ai biết hạ mình xuống sẽ nên cao trọng.
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (TCCN)