Menu


CA NHẬP LỄ (Chúa Chịu Phép Rửa) – Kim Long

ĐK: Sau khi Chúa Giê-su chịu phép Rửa, các tầng trời mở ra, 
Thánh Thần ngự trên Người như chim bồ câu, có tiếng Chúa Cha phán rằng: 
Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. 
1. Uy nghi biết bao, mãnh liệt biết bao từng tiếng Ngài phán truyền, 
Ngài thực hiển vinh thánh thiện nào con cái phục lạy kính thờ. 
2. Xin cho chúng con đã được tái sinh bởi nước và Thánh Thần 
và được trở nên nghĩa tử, bền tâm sống đẹp lòng Chúa hoài..
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (TCCN)