Menu


MẶT TRỜI CÔNG CHÍNH - Anphong Hoan

ĐK: Chúa Ki-tô là mặt trời không bao giờ xế bóng; Ngài là ánh sáng chiếu soi vào nơi tối tăm mịt mù của trần gian. Chúng con tung hô danh Ngài, chúng con ca khen danh Ngài là Mặt Trời Công Chính. Xin chiếu toả ánh sáng huy hoàng vào sự sống và sự chết của con người. 
1. Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên ngọn đèn chiếu toả ánh sáng Chúa trên những người bất hạnh, trên những người hạnh phúc. Lạy Chúa xin Ngài khơi sáng lên ngọn lửa yêu mến trong lòng chúng con. Giúp chúng con theo Chúa đến cùng, giúp chúng con kiên trung phục vụ. 
2. Ngài đến xua tan bóng đêm tội lỗi mịt mù, tăng cường sức sống mới; đem đến niềm hy vọng, ban phát nguồn ơn thánh. Ngài đến mang lại cho chúng con bình an thư thái trên đường thế gian. Muôn lối đi có Chúa đi cùng, lo lắng chi gian nguy muôn trùng. 
3. Hạnh phúc qua bao tháng năm ở chốn dương trần, Chúa hằng luôn nâng niu; luôn vỗ về dắt dìu, luôn chúc lành thánh hoá. Lời Chúa chính là ánh sáng soi nẻo dường dương thế cho đoàn chúng con. Đưa chúng con mau tiến lên trời, xa vấn vương, lo toan trong đời.
***  Imprimatur: 20.6.2023 - ĐGM. Giuse Nguyễn Năng. TGP. Sài Gòn