LẠY CHÚA XIN NGHE (CN11TN) – Phan Sinh

ĐK: Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. 
Ngài là Thiên Chúa, là Đấng phù trợ con. 
Lạy Chúa, xin đừng xua đuổi bỏ rơi. 
Ngài là Thiên Chúa, là Đấng cứu độ con. 
1. Lễ tạ ơn, nhã nhạc lừng vang, tôi sẽ đàn ca, đàn ca kính Chúa của tôi. 
2. Dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa còn có Chúa đón nhận con.
***  Imprimatur: 06.6.2002 - TGP. Sài Gòn (Thánh Ca Phụng Vụ Tổng Hợp 1)

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay