1. Tình Chúa mênh mông cao ngất trời, thương con từ thuở muôn đời,
chọn con từ giữa bao người, nhiệm mầu thay sao nói nên lời.
ĐK: Xin ca ngợi tình yêu Thiên Chúa, xin cảm tạ tình Chúa vô biên.
Ngài yêu con không bờ không bến, biết làm sao đáp đền cho cân.
Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Xin dâng Ngài lòng mến tri ân.
Nguyện trung trinh dâng hiến cuộc đời, để nên như hy lễ tuyệt vời.
2. Tình Chúa thương con ôi hải hà, con xin thành kính cảm tạ.
Đời con chẳng có chi đền, đền sao cân ân phúc Chúa Trời.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Cảm Tạ Tình Chúa
Cảm Tạ Tình Chúa ***
Imprimatur: 16.09.2009, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.
Imprimatur: 16.09.2009, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.