CON THUỘC VỀ CHÚA 1 – Hoàng Luật

1. Đời con nay thuộc trọn, thuộc trọn về Chúa, qua năm tháng dài miệt mài bước đi theo Ngài. 
Để rồi giờ đây con được tình Ngài thánh hiến, ân phúc cao vời: trọn đời con thuộc về Chúa. 
ĐK: Hôm nay hân hoan con nguyện hiến dâng cho Ngài. 
Con có là gì cũng nhờ tình Chúa yêu thương. Hân hoan hân hoan từ nay con thuộc về Chúa. 
Còn gì vui hơn khi được hiến dâng cho Ngài. Dù đường tương lai vẫn đầy gai; 
cuộc đời con đi vẫn còn dài nhưng con tin rằng tình Chúa mãi thương con, tình Chúa mãi yêu con. 
2. Đời con nay thuộc trọn, thuộc trọn về Chúa, tâm tư dâng trào vì tình Chúa thương dạt dào, 
nào còn gì hơn khi được tình Ngài kết ước, giao ước tuyệt vời: Ngài là gia nghiệp đời con. 
3. Hồng ân muôn muôn ngàn là ngàn hồng ân, thân con bé mọn phận người nói sao cho vừa. 
Thầm nguyện đời con giữ trọn cuộc tình với Chúa, trung tín câu thề vẹn tròn nên lời tạ ơn.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 16.09.2009, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay