TẠ ƠN 25 NĂM LINH MỤC – Hoàng Luật

ĐK: Hân hoan tiến vào, hân hoan ta tiến vào nhà Chúa, 
để tạ ơn Chúa, và ngợi khen cảm mến, chúc tụng tôn vinh. 
HAI MƯƠI LĂM NĂM HAI MƯƠI LĂM NĂM làm ánh sáng, làm muối men cho đời. 
Hân hoan tiến vào, hân hoan ta tiến vào nhà Chúa, 
để tạ ơn Chúa, và ngợi khen cảm mến, chúc tụng tôn vinh. 
HAI MƯƠI LĂM NĂM HAI MƯƠI LĂM NĂM làm ánh sáng, 
làm muối men làm thượng tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 
1. Tình Chúa yêu con, yêu con qua dòng thời gian. Từ phận bụi tro, Ngài cho con nguồn sự sống. 
Được làm con Chúa, và nên hàng tư tế. Phúc ân cao vời, muôn đời con mãi tạ ơn. 
2. Tình Chúa cao siêu, yêu con hơn tình mẹ cha. Quan phòng chở che, Ngài bên con từng giây phút. 
Một đời an tâm vì Chúa hằng dẫn lối. Khó nguy gian trần, một lòng vui sống bình an. 
3. Ngày tháng êm trôi, bao nhiêu ân huệ của Chúa. Đáp đền sao cân, phận con hư hèn bất xứng. 
Trọn lời xin vâng, nguyện dâng đời cho Chúa. Tín trung mỗi ngày, tin, cậy, yêu Chúa nồng say.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 17.06.2020, +Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng, GP. Phan Thiết.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay