1. Có một con đường mang tên Giê-su, là đường Thánh Giá mời gọi con dâng trọn cả xác thân con, cả trái tim con, và ý chí con cho Ngài. Giê-su nhân ái! Ngài đã hiến mình, gánh lấy tội tội và chết vì yêu, một tình yêu trao hiến cho con muôn đời để con bước theo lối đường Giê-su.
ĐK: Giê-su Ngài hỡi, con quyết theo Ngài vác lấy thập giá, tội đời tránh xa.
Con xin cùng đi dù đời bao khó nguy, chỉ mong tình con vẹn nghĩa vuông tròn.
2. Có một mối tình mang tên Giê-su, tình Ngài trao hiến trọn vẹn cho nhân loại ngàn kiếp không phai và mãi tương lai tình vẫn sắt son đến cùng. Giê-su nhân ái! Tình con trót dại, bao phen miệt mài tìm kiếm trần ai. Giờ này con xin đến trao dâng cho Ngài để con đắm trong mối tình Giê-su.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Tình Yêu Giêsu
Tình Yêu Giêsu ***
Imprimatur: 08.06.2015, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.
Imprimatur: 08.06.2015, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.