1. Muôn lạy Chúa Thánh Thần xin ngự xuống trần gian, tự trời cao gửi xuống nguồn ánh sáng toả lan.
Lạy Cha kẻ bần hàn Đấng tặng ban ân điển và soi dẫn nhân tâm, cúi xin Ngài ngự đến!
2. Đấng ủi an tuyệt diệu khách trọ của hồn con, Ngài ngọt ngào dịu êm tựa suối mát chảy tuôn.
Giờ vất vả lao công Chúa là nơi an nghỉ ngọn gió đuổi cơn nồng tay thiêng gạt lệ rơi!
3. Hỡi hào quang linh diệu, xin giãi chiếu vầng hồng, vào nội tâm tín hữu ngàn rực rỡ sáng trong.
Chẳng thiên lực phù trì kẻ bụi tro giòn mỏng thật chẳng có điều gì vô tội và thanh khiết.
4. Hết mọi thứ nhơ tội xin tẩy rửa sạch trong, gội nhuần nơi khô khan chữa giúp những vết thương.
Chỗ cứng cỏi uốn mềm chỗ lạnh giá sưởi ấm mọi đường lối sai lầm, sửa sang thành ngay thẳng.
5. Những người mãi tin thờ trông cậy Chúa vững vàng, nguyện xin thương ban xuống bảy ơn thánh toả lan.
Nguyện xin Ngài ban tặng suốt cuộc đời nhân đức và hoan hỉ muôn đời sau phút giây lâm chung.
A-men! Al-lê-lu-ia!
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 22-9-2015, +Gm. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.
Imprimatur: 22-9-2015, +Gm. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.
