1. Dâng là dâng lên Chúa bánh trắng (i a) rượu thơm từ bao bông lúa với bao (i) là trái nho.
Xin kính dâng lên Chúa, kiếp sống lắm nỗi vui buồn. Xin kính dâng lên Chúa một niềm mến yêu phụng thờ.
ĐK: Xin cho rượu bánh này, trở thành Mình Máu Con Chúa, để dưỡng nuôi đoàn con, trên đường lữ thứ gian trần.
2. Dâng là dâng lên Chúa những lúc ướt mi sầu cay, và cả những lúc ngất ngây trong niềm sướng vui.
Đời đơn hèn nhỏ bé, lấy chi tiến dâng Chúa Trời. Chỉ mong Ngài nhận lấy lễ vật kính dâng về Ngài.
3. Dâng là dâng lên Chúa những phút ngã sa tội nhơ, và dâng lên Chúa những phút thánh thiện ước mong.
Đời thăng trầm trôi nổi, nhưng xin kính tin nơi Ngài. Đời con được biến đổi khi được kết liên cùng Ngài.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Dâng Lên Chúa
Dâng Lên Chúa ***
Imprimatur: 06-12-2016, ĐHY. Gioan Bt. Phạm Minh Mẫn, TGP. Sài Gòn.
Imprimatur: 06-12-2016, ĐHY. Gioan Bt. Phạm Minh Mẫn, TGP. Sài Gòn.