1. Hãy cất bước ra đi đến muôn nơi đem bình an đến cho muôn người.
Đây bình an Chúa ban, là bình an mà thế gian này không thể ban tặng.
ĐK: Đẹp thay chân bước, bước chân của người, là người sứ giả loan tin bình an, loan báo ơn cứu độ.
2. Hãy cất tiếng hân hoan hát vang lên Chúa đã thương chúc phúc an bình.
Cho toàn thể chúng sinh sẽ được thấy ơn Chúa cứu độ, quá yêu nhân trần.
3. Hãy góp sức chung tay để giắc reo ươm mầm hạt giống của hoà bình.
Chúa đã chúc phúc xưa: ta nên con Thiên Chúa Đấng luôn yêu thương trọn tình.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Hãy Ra Đi
Hãy Ra Đi ***
Imprimatur: 12-10-2024, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
Imprimatur: 12-10-2024, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.