1. Vì yêu thương Thiên Chúa đã sai Con Một của Người mang ơn cứu độ đến cho nhân loại. Ôi Chúa Giê-su Ngài đã hiến thân trên cây thập giá, Ngài đã tự nguyện chết trong ô nhục, vì yêu thương đến cùng, vì yêu thương đến cùng. Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Ngài dạy chúng con một điều răn mới: "Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em".
ĐK: Trong yêu thương Ngài đã sống lại rồi. Thần chết bị đẩy lui, ngày tang tóc không còn, và nước mắt thôi rơi. Trong yêu thương Ngài đã sống lại rồi cho chúng con được sống được vinh hiển với Ngài đến muôn thuở muôn đời.
2. Vì yêu thương là chính giới răn Chúa đã truyền ban trong đêm Chúa nộp rửa chân môn đệ. Ôi Chúa Giê-su Ngài dạy chúng con yêu thương hiệp nhất, một lòng nhiệt thành rắc gieo tin mừng, thập giá mang dấu chỉ là yêu thương đến cùng. Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Ngài dạy chúng con một điều răn mới: "Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em".
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 24-02-2023, +Gm. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, GP. Kontum.
Imprimatur: 24-02-2023, +Gm. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, GP. Kontum.
