ĐK: Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài khả ái dường bao!
Lòng trí con khao khát dâng trào, được bước vào chiêm ngắm Thánh Nhan.
1. Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi mong tới được khuôn viên đền vàng.
Cả tấm thân con cùng là tấc dạ những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở vui mừng.
2. Cánh nhạn này khéo khôn làm tổ giấu con mình ngay bên bàn thờ.
Thật phúc cho ai được vào thánh điện, mãi sống trong ân tình của Chúa, hằng ca tụng danh Ngài.
3. Chúa là vầng thái dương rạng rỡ, Chúa ban tặng ân thiêng dạt dào.
Kẻ vững tâm can một niềm tin cậy Chúa sẽ ban muôn vàn hồng phúc làm no thoả tâm hồn.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Lạy Chúa Tể Càn Khôn
Lạy Chúa Tể Càn Khôn ***
Imprimatur: 10-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
Imprimatur: 10-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.