1. Đoàn con hỷ hoan mừng kính thánh An-phong-sô, vị luật sư của Chúa Ki-tô. Một đời hy sinh thương giúp dân nghèo, dìu họ bình an về cho Thiên Chúa. Từ bỏ chốn vinh hoa sang giàu, chọn cuộc sống đơn sơ khó nghèo như Chúa Ki-tô. Ngài nhiệt huyết giảng rao Tin Mừng, nhịp chân bước ra đi không ngừng để mở mang Nước Chúa.
ĐK: Hân hoan vang lời mừng khen thánh An-phong-sô, Huân công vĩ nghiệp lừng vang trên toàn thế giới. Nay đang vui hưởng hạnh phúc bên Chúa Ki-tô, Xin thương hộ phù đoàn con trên chốn dương trần.
2. Ngàn muôn tội nhân nhờ phúc thánh An-phong-sô hằng cầu thay nguyện giúp không ngơi, thật lòng ăn năn, tha thiết quay về đặt trọn niềm tin vào ơn tha thứ. Lời giảng thuyết đơn sơ chân thành đã cảm hoá bao nhiêu tâm hồn chai đá khô khan. Ngài bền chí nhủ khuyên muôn người hằng kiên vững tin yêu không rời, đường đời dâng cho Chúa.
3. Ngài luôn bền tâm sùng kính Đức Ma-ri-a, lòng thành yêu Mẹ mãi khôn nguôi. Trọn đời trung kiên theo gót chân Mẹ, cùng Mẹ thực thi điều Thiên Chúa muốn. Ngài nguyện phó tương lai cho Mẹ, Ngài thành kính vâng nghe theo Mẹ không chút băn khoăn. Mẹ nguyện giúp cầu thay cho Ngài, Mẹ thương xót chăm lo cho Ngài, Mẹ chỉ đường đưa lối.
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 10-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
Imprimatur: 10-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
