NƯỚC MẮT TRỜI CAO – M.Tigon

1. Chúa đã khóc khi thế nhân hoang mang trong cơn dịch bệnh; Và Chúa đã khóc khi nhân gian chìm trong đêm tối sợ hãi. Trời cao đã khóc như muốn xoá tan buồn đau cay đắng giăng kín tâm can. Ngài muốn nói: "Con hãy an tâm! Có Ta đừng sợ." Chúa đã khóc khi tiếng kêu vang lên cô đơn tuyệt vọng; Và Chúa đã khóc khi tha nhân ngập trong đau đớn biệt ly. Trời cao đã khóc như muốn xoá đi ngàn giọt nước mắt rơi xuống ướt mi. Ngài muốn nói: Ta cũng trải qua đau thương biệt ly. 
ĐK: Và Ngài đã cúi xuống bên đời con khi con hoài nghi ngã sa. Ngài vẫn bên con vì hoang mang lo toan con đâu nhận ra Chúa. Xin Ngài hãy đến thắp lên niềm tin, cho con niềm vui tái sinh, giọt nước mắt đau thương sẽ không còn, chỉ còn TÌNH YÊU và LÒNG XÓT THƯƠNG của Ngài. 
2. Chúa đã khóc khi tiếng chuông câu kinh chẳng còn vọng ngân; Và Chúa đã khóc bao anh em vì tha nhân đã gục ngã. Trời cao thổn thức trước những sinh linh, vì đâu mang lấy bao nỗi điêu linh? Tựa bên Chúa tha thiết kêu xin Chúa ban an bình. Chúa ở đó cho dẫu con bao phen quay lưng thờ ơ; Ngài vẫn ở đó dang đôi tay chở che ôm lấy đời con. Dù cho cuộc sống có lắm gian nan, Ngài luôn ở đó chia sớt ủi an. Một thế giới tang tóc đau thương sẽ mau hồi sinh.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 20.04.2020, +Gm. Giuse Đinh Đức Đạo, GP. Xuân Lộc. 

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay