THÁNH VỊNH 144 (CN5PSC) – Mi Giáng

ĐK: Lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời. 
1. Chúa là Đấng từ bi, nhân hậu vô cùng, Người chậm bất bình và giàu tình yêu thương. 
Chúa bao dung từ ái đối với mọi con người, Chúa tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. 
2. Muôn loài Chúa dựng nên hãy luôn cảm tạ, và kẻ hiếu trung phải ngợi ca Chúa luôn. 
Hãy dâng muôn lời ca: "Nước của Người vinh hiển". Xưng tụng Người chính là Đấng uy quyền trên cõi trời cao. 
3. Hãy kể với mọi người chiến công của Người, và triều đại Người thật rực rỡ vinh quang. 
Vương triều Người còn mãi đến muôn thuở muôn đời, vương triều Người trường tồn muôn vạn đại vĩnh viễn về sau. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: "Thầy ban cho các con một điều răn mới, 
là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 30.8.2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay