ĐK: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
1. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, vỗ tay reo mừng Thiên Chúa, hãy reo mừng Thượng Đế tiếng reo vui. Vì Người là Đấng tối cao, khả uý, Người là Đại Đế trên khắp trần gian.
2. Đất trời dậy lên tiếng vỗ tay chúc khen ca mừng Thượng Đế, tiếng kèn đồng trổi vang rước Chúa ngự lên. Nào hãy ca lên, tán dương Thượng Đế, mừng Vua vinh hiển trên cõi trời cao.
3. Hát mừng Thiên Chúa, Đấng chí tôn, Đức Vua cao vượt muôn vua, hãy dâng bài vịnh ca kính chúc uy danh. Quyền năng Thiên Chúa thống trị vạn quốc, Người ngự lên giữa muôn tiếng hò reo.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu ia, Al-le-lu-ia. -Chúa phán: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân,
Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 30.8.2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.
Imprimatur: 30.8.2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.
