ĐK1: Lạy Chúa Trời xin Ngài dủ thương, và xin chúc lành cho tất cả chúng con.
ĐK2: Lạy Chúa, ước gì chư dân cảm tạ Chúa (cảm tạ Chúa).
Hết thảy chư dân hãy đồng thanh cảm tạ Ngài.
1. Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con.
Cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa. Và muôn dân nước biết ơn cứu độ của Ngài.
2. Ước gì muôn dân nước reo hò mừng rỡ. Vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh.
Người cai trị muôn nước theo đường chính trực, và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.
3. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.
Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta. Ước chi toàn cõi đất, toàn cõi đất kính sợ Ngài.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Thánh Vịnh 66
Thánh Vịnh 66 Lễ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời: ĐK1; CN 6 Phục Sinh C: ĐK2; CN 20 Thường Niên A: ĐK2.
***
Imprimatur: 06.6.2002, +Gm. Giuse Vũ Duy Thống, TGP. Sài Gòn
Imprimatur: 06.6.2002, +Gm. Giuse Vũ Duy Thống, TGP. Sài Gòn