1. Thầy là cây nho các con là cành. Cành nào liền cây cành liền cây thì sống.
Này người anh em ở luôn cùng Thầy tựa cành liền cây thì trổ sinh hoa trái.
ĐK: Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
2. Một vườn trồng nho vườn bao là cành. Cành nào kết trái cành nào sai thì giữ.
Người nào yêu Chúa chuyên chăm cầu nguyện cuộc đời trổ hoa là được Cha thương mến.
3. Một niềm vui chung giữ cho trọn vẹn. Một tình yêu thương là tình thương của Chúa.
Một ngày ta sống sống cho dồi dào một việc quan tâm là thực thi Ý Chúa.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Thầy Là Cây Nho
Thầy Là Cây Nho ***
Imprimatur: 07-11-2009, +GM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.
Imprimatur: 07-11-2009, +GM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.