VÌ CHÚA GIÀU LÒNG XÓT THƯƠNG – M.Tigon

1. Giữa lúc nhân gian đang gồng mình chịu bao đớn đau tang thương Ngài ơi! Giữa lúc sóng gió như nhận chìm thuyền đời con sóng xô tả tơi. Giữa lúc bão tố như dập vùi một mình con chơi vơi giữa khơi. Ngài ở đâu? Ngài có thấu tiếng con kêu giữa chốn u sầu. Chúa xót thương hãy thức dậy mau, đừng để con đơn độc thương đau.
ĐK: Chúa vẫn ở bên con trên thuyền đời con sao con chẳng nhận ra? Chúa vẫn ở trong con đang khi con tìm kiếm ở đâu xa? Chúa ơi! Cho con nhận ra: Ngài vẫn thức đang khi con ngủ vùi, Ngài vẫn lên tiếng nơi những người khổ đau. Ngài cũng có một trái tim biết đau, đau cùng con, đau cùng nhân loại, bởi Ngài là Chúa giàu lòng xót thương. 
2. Thế giới hoang mang khi người người chìm trong bóng đêm chia ly nào vơi? Cố níu kéo phút giây ngậm ngùi đời người như lá kia rụng rơi. Giữa những tiếng khóc thương nghẹn lời, người vội đi, anh em cách ly. Vạn lạy Chúa, nguyện thương xót, hãy lau khô giọt nước mắt này. Chỉ nơi Ngài mới có bình an, nguyện Ngài thương xoa dịu nhân gian. 
3. Chúa hỡi xin thương con lầm đường chạy theo thú vui đam mê trần gian, cố bám víu lấy bao danh vọng, tiền tài kia chỉ như phù hoa. Trước những biến cố của cuộc đời chợt nhận ra nhân gian chóng qua. Chỉ còn đây tình yêu Chúa sẽ xoá tan ngàn nỗi ưu phiền. Khấn xin cho thế giới bình yên và niềm đau sẽ vụt qua mau.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 05.01.2021, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang. 

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay