ĐK: Vỗ tay đi, vỗ tay đi, nào muôn dân nước,
mừng Thiên Chúa, mừng Thiên Chúa, cất tiếng hò reo.
1. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả uý, thống trị cả địa cầu
chính Ngài bắt bao dân nước khuất phục và quỵ luỵ chúng ta.
2. Nhờ Chúa trìu mến đã thương chọn sẵn sản nghiệp của ta này,
sản nghiệp khiến cho Gia-cóp hãnh diện vì được Ngài quí yêu.
3. Nào kính mừng Chúa tiến lên hiển thắng, tiếng kèn trổi vang rền,
hãy hợp tiếng ca vang mãi lúc Ngài thật hùng mạnh tiến lên.
4. Vì Chúa là chính Đức Vua hiển hách lãnh đạo cả địa cầu,
Chúa ngự mãi trên ngai thánh, thống trị và điều hành các dân.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Vỗ Tay Đi (Tv 46)
Vỗ Tay Đi (Tv 46) ***
Imprimatur: 01-02-2013, +Gm. Giuse Vũ Duy Thống, GP. Phan Thiết.
Imprimatur: 01-02-2013, +Gm. Giuse Vũ Duy Thống, GP. Phan Thiết.