1. Chúa là hạnh phúc con ước mong, Chúa là thành luỹ con náu nương.
Ngài là Tình yêu là dịu êm mộng ước, lòng con khắc khoải, tìm kiếm nào ngơi.
ĐK: Chúa là hạnh phúc, Chúa là nguồn vui, Chúa là Tình yêu, là thành luỹ, nơi Ngài chan chứa bình an hy vọng. Tình Ngài mênh mông, tình Ngài bao dung, tình Ngài dìu con, hân hoan bước trong ân phúc triền miên.
2. Bước đường dương thế con vững tâm, suối nguồn hồng ân luôn chứa chan.
Nguyện cầu, hy sinh, niềm hăng say tận hiến, được nên hy lễ toả ngát tình yêu.
3. Hiến trọn đời con theo Chúa luôn, dẫu đời phù hoa bao vấn vương.
Lặng thầm niệm suy, đường tình yêu huyền siêu, cùng sống huynh đệ, hiệp nhất niềm vui.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 06-01-2010, +Gm. Thomas Nguyễn Văn Trâm, GP. Bà Rịa.
