ĐK: (Từ sớm mai) Đến khi chiều tà, con dâng lên lời tạ ơn Thiên Chúa. (Từ hoàng hôn) Cho tới hừng đông, con dâng lên lời ca khen Thiên Chúa. Vì những hồng ân Chúa hằng đổ tuôn chan hoà suốt từng ngày cuộc sống. Mãi luôn tuôn tràn, chim hót đầu non suối reo đầu ghềnh, mặt trời rạng soi toả tia nắng ấm, ánh trăng huyền hoặc đêm dài, là kỳ công Chúa đã tác tạo nên.
Coda: Vạn lạy Chúa là Đấng Toàn Năng, con ca tụng Chúa mãi muôn muôn đời.
1. Đức Chúa dựng nên con và cho con làm con Ngài, Ngài sai Ngôi Hai xuống trần chuộc tội dương thế. Vạn lạy Chúa là Đấng Toàn Năng, con luôn tán dương mãi muôn muôn đời. Để cứu lấy con thoát khỏi án chết muôn đời, con hiệp cùng các Thánh cảm tạ ơn Chúa muôn đời.
2. Ngay trong lòng thân mẫu Ngài đã mến yêu con rồi, tuổi thanh xuân trôi êm đềm giữa nguồn ơn thánh. Ngài mãi dõi theo đến thuở bạc tóc, da mồi, con an toàn thảnh thơi trong tình yêu Chúa trọn đời.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Tạ Ơn Thiên Chúa
Tạ Ơn Thiên Chúa ***
Imprimatur: 24-06-2010, +Gm. Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, GP. Xuân Lộc.
Imprimatur: 24-06-2010, +Gm. Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, GP. Xuân Lộc.