XIN CHO CON NÊN CHỨNG NHÂN – Ngọc Linh

1. Cuộc sống quanh con có bao người bất hạnh: Mang nỗi khổ đau tâm hồn và thể xác. Nỗi đau nào cũng cần được sẻ chia. Nỗi khổ nào cũng cần được cảm thông. Cuộc sống quanh con có bao điều nghĩ suy: Nước mắt tràn mi thân phận bị bỏ rơi. Nước mắt nào cũng cần được xoá tan. Đớn đau nào cũng cần đến ủi an. 
ĐK: Xin cho con nên chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa giữa thế giới hôm nay, có biết bao đổi thay cần thợ gặt đi hái. (Kìa đồng lúa chín nặng trĩu bông hạt). Xin cho con một đời loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho những ai chưa nhận biết Chúa, cho mến thương dâng đầy chan chứa, hạnh phúc bình an một đời chứa chan. 
2. Cuộc sống quanh con có bao người bất hạnh: Thiếu thốn tình thương sống tuyệt vọng cùng khốn. Có ai nào lấp đầy những khát khao. Có ai nào xoa dịu từng nỗi đau. Cuộc sống quanh con có bao người đáng thương. Sống kiếp sầu vương mang nặng lòng tội lỗi. Có ai nào nâng dậy họ đứng lên. Có ai nào giúp họ sống lãng quên. 
3. Này Chúa kêu mời theo Ngài cùng bước đi. Gieo những niềm vui chia sẻ người nghèo khó. Sống tinh thần với quảng đại xót thương. Sống chan hoà với nhiệt thành dấn thân. Này Chúa kêu mời theo Ngài cùng bước đi. Đem đến bình an cho người lòng thành tín. Vác thập tự con đường bao khó khăn. Bước theo Ngài hoa nở mỗi bước chân.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 24-02-2023, +Gm. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, GP. Kontum.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay