XIN HÃY SAI CON (CN14TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Xin hãy sai con đi, sai con đi vào đời, vì lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại thiếu. Dẫu con đi vào đời, là như chiên giữa sói rừng, nhưng tin tưởng nơi Ngài, sẽ giữ gìn con mãi luôn an toàn. 
1. Này Thầy sai anh em, hãy ra đi đừng mang bạc tiền. Đừng mang dép, mang bị, cũng đừng chào ai dọc đường đi. Vào nơi nào hãy nói: chúc anh em tràn đầy bình an. Báo tin cho mọi người, là Nước Trời gần đến nơi rồi. 
2. Dù đường đi gian nan, cứ hiên ngang đừng lo sợ gì. Vì có Chúa ở cùng, Chúa đồng hành con còn sợ chi. Rồi mai ngày sẽ tới, Chúa thương ban thưởng người tôi trung. Nỗi vui sẽ ngập lòng, bao khó nhọc thành tiếng hát mừng. 
3. Người từ chối, không tin, hãy ra đi và giũ bụi lại. Đừng tiếc nuối làm gì, bước nhẹ nhàng giã từ mà đi. Gởi trao lại lời cuối: hãy lưu tâm Triều Đại Thiên Chúa. Những ai mê sự đời, mau hướng lòng về với Nước Trời. 
4. Từng ngày nơi dương gian, phúc cho ai vâng giữ lời Ngài, mà loan báo Tin Mừng, nghĩa cuộc đời, sống vì người khác. Từng hơi thở từng phút, biết trao dâng cuộc đời cho Chúa. Đến khi hơi thở tàn, ta sẽ được về bến Thiên Đàng.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 9.11.2013, +Gm. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay