ĐK: Hãy cầu nguyện luôn, để con được gặp Chúa. vì sức riêng con yếu hèn và mỏng giòn.
Quỷ ma mưu mô, thế trần lại nhiều cám dỗ. Nếu không cầu nguyện con sẽ luôn bị ngã thua.
1. Hãy luôn cầu nguyện để con gặp Chúa. Như là cành nho, luôn liên kết với thân cây.
Nếu không cầu nguyện, như cành cây lìa xa gốc cội. Sẽ tàn khô héo, bị vứt bỏ, đốt thành bụi tro.
2. Hãy xin thì được, tìm kiếm rồi sẽ thấy. Chúa mở cửa cho, người nào gõ cửa kêu xin.
Chúa đưa vào nhà cho nghỉ ngơi để thêm sức mạnh. Con được bên Chúa, đời sống này có gì đẹp hơn.
3. Vững tâm trông cậy, và tin vào Chúa. Như một bạn hữu đi vay bánh giữa đêm khuya.
Vững tin chờ đợi, sẽ được như lòng con ước nguyện. Chúa hằng nghe tiếng người kiên trì kêu cầu Ngài luôn.
4. Chúa thương chỉ dạy, là hãy cầu nguyện luôn. Không được nản chỉ, mà bền tâm khấn van xin.
Bởi khi cầu nguyện con được nên một cùng Chúa Trời. Ơn lành của Chúa, hằng tuôn đổ dư tràn hồn con.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 19.11.2013, +Gm. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.
