1. Hồng ân của Chúa như dòng suối nước trong ngọt ngào. Hồng ân của Chúa như hoa thắm ngạt ngào sắc hương. Hồng ân của Chúa như suối thiêng nguồn mạch thánh linh. Hồng ân của Chúa đưa dẫn con bước trong an bình.
ĐK: Con xin tạ ơn hồng ân của Chúa, chẳng khi nào ngơi suốt đời mọi nơi mọi lúc.
Chúa dưỡng nuôi con ban ngàn ân phúc, cho con vui sống sống trong bình an.
2. Hồng ân của Chúa như làn gió mát trong ngày hè. Hồng ân của Chúa như tia nắng hồng bừng sáng lên. Hồng ân của Chúa như nước mưa nhuần gội phúc ân. Chồi non tươi tốt nên trổ sinh thắm muôn ân tình.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
