ĐK: Niềm vui chứa chan trong cõi lòng, giờ đây Chúa đất trời đoái đến. Hồn con như diều được gió đưa, như hạn được nước mưa, như mùa xuân đang đến. Vì yêu Chúa trao thân hiến mình, trở nên Bánh nuôi người dưới thế. Tình Chúa cao vời hơn Thái sơn, lớn rộng hơn biển Đông, muôn đời vẫn thuỷ chung.
1. Phút giây êm đềm Chúa Giê-su đến viếng thăm. Niềm vui reo lên, trào dâng thành triều hoan khúc. Ba Ngôi Thiên Chúa tạo tác hết vũ hoàn, đến thăm thân phận nhỏ bé nơi dương trần.
2. Chúa thương viếng thăm ông Gia-kêu duy một lần, đời ông đổi thay, từ đây thành một người mới. Xin thương thăm viếng, đổi mới hết thế trần. Khắp nơi muôn người mặc áo mới trắng ngần.
3. Chúa như ánh dương luôn lung linh trên khung trời, đời đời rạng soi đời con và toàn thế giới, tung gieo sức sống, niềm vui khắp đất trời, khơi lên cho người một tiết xuân một đời.
4. Sống nơi dương gian con lang thang muôn nẻo đường, tìm đâu cho ra niềm vui và nguồn sinh sống. Giê-su đang đến đem Bánh thánh dưỡng hồn. Chúa đem hoan lạc, hạnh phúc cho nhân trần.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 05-6-2009, +Gm. Đaminh Nguyễn Chu Trinh, GP. Xuân Lộc.
