THÁNH VỊNH 39 (CN20TNC) – Mi Giáng

ĐK: Lạy Chúa xin cấp tốc phù trợ tôi. 
1. Tôi đã hết sức, hết mình cậy trông Chúa, tôi đã hết trí, hết lòng tin tưởng Chúa. 
Người đã thương nghiêng mình về phía bên tôi, và Người đã nghe tiếng tôi kêu cầu. 
2. Chúa đã thương giúp tôi khỏi bị diệt vong, Chúa dìu tôi khỏi vũng lầy đầy nhơ nhớp. 
Tảng đá vững được Người đặt dưới chân tôi, Người đã để tôi bước đi vững vàng. 
3. Chúa mở miệng tôi hát mừng bài ca mới, đó là bài hát ca tụng mừng Thiên Chúa. 
Nhân thế đã biết được và đã suy tôn, giục lòng thiết tha tin tưởng vào Người. 
4. Thân phận của tôi khốn khổ và nghèo khó, nhưng đã có Chúa ân cần và săn sóc. 
Người chính Đấng phù trợ giải thoát cho tôi, đừng trì hoãn lâu, lạy Chúa nhân từ. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, 
ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống". Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 06-12-2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum. 

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay