ĐK: Toàn thể trái đất hãy reo mừng Thiên Chúa.
1. Hãy reo mừng Thiên Chúa, toàn thể trái đất quỳ tôn thờ.
Chúc tụng công trình Chúa, đàn hát lên ngợi mừng danh Chúa.
2. Chúa uy hùng khôn sánh, biển khơi mênh mông thành đất liền.
Mắt Người luôn nhìn tới, Người thống trị muôn đời muôn kiếp.
3. Ai kính sợ Thiên Chúa, Người ban muôn phúc lộc dư đầy.
Xin ngợi ca tình Chúa, vì đoái thương nghe lời kêu khấn.
4. Tán dương Người uy dũng hằng thương cứu thoát mạng sống này.
Khỏi cạm bẫy lửa nước, hầu đỡ nâng cho lòng thảnh thơi.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy.
Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
