ĐK: Ôi Thiên Chúa, Chúa nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.
1. Chúa đứng lên địch thù tán loạn, kẻ giết Người chạy trốn Thánh Nhan.
Như làn khói, chúng bị Chúa cuốn đi, kẻ ác nhân tiêu vong trước mặt Người.
2. Múa hát lên nhã nhạc kính danh Người, dọn con đường cho Đấng chí công,
vui mừng lên tâm hồn hát xướng ca, trước Thánh Nhan, reo vang kính danh Người.
3. Chúa xót thương phận người cơ bần, kẻ goá bụa được Chúa đỡ nâng.
Bao tù nhân Chúa đều giải thoát cho, dẫn dắt đi hân hoan sướng cõi lòng.
4. Chúa chúng ta dũng lực uy quyền, từ mây trời toả chiếu Ít-ra-en.
Hãy mừng kính Chúa ngự chốn thẳm sâu, Đấng phát ban cho dân sức mạnh Người.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang nghe.
Chúa có lời ban sự sống đời đời, Chúa có lời ban sự sống đời đời.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
