THÁNH VỊNH 68 (CN15TNC) – Mi Trầm

ĐK: Hỡi những người tìm Chúa, hãy nức lòng phấn khởi, nức lòng phấn khởi. 
1. Đây giờ phút thi ân, con nguyện sẽ ca vang. Xin đáp lại lời con vì Ngài là Chúa từ nhân. 
2. Con nặng gánh đau thương, Chúa Trời đỡ nâng luôn. Con hát một bài ca cảm tạ tình Chúa rộng thương. 
3. Kẻ nghèo khó kêu xin Chúa Trời chẳng coi khinh. Kẻ ở tù mừng rỡ vì rồi được thấy hiển vinh. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
Chúc tụng, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.
Bình an trên các tầng trời và vinh quang trên các tầng trời.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-01-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay